sông trắng

sông trắng
đánh chìm mộng mị
thơ hứng khởi
hoa nắng lung linh
ai đang muốn dừng cuộc chơi xuôi ngược
ai đam mê xuôi ngược cuộc đời
phu thê
hoàng hôn dìm màu tím
hồn gửi ánh trăng
Diêu Bông xinh
nỗi niềm
chôn riêng một cõi
vạn nẻo yêu tìm vạn nẻo đau
ngàn chua cay khổ lụy lưu đầy
đều tan biến theo từng hàng con chữ

từ bi
giọt xót xa
tất cả ra đi trong hỷ xả
cho đi hết để trở thành có tất cả
đem yêu thương nuôi dưỡng hồn người
những vần thơ
rác vũ trụ
những câu văn
kim chọc bụng đang đau
cuộc sống
là muôn màu sắc
tồn tại là hiển nhiên
đúng sai vẫn chỉ là một
một trong hai hai là một giữa đời

   


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ai đang muốn dừng cuộc chơi xuôi ngược
ai đam mê xuôi ngược cuộc đời,hay,thích!

Nặc danh nói...

cho đi hết để trở thành có tất cả
đem yêu thương nuôi dưỡng hồn người,hay,ngộ!

Nặc danh nói...

những vần thơ
rác vũ trụ
những câu văn
kim chọc bụng đang đau,hãi,hay,khoái!

Nặc danh nói...

đúng sai vẫn chỉ là một
một trong hai hai là một giữa đời,nhất nguyên!

Đăng nhận xét