sương mỏng

ngậm ngùi hồng liễu
mái tóc xa xôi
giấy thơm mùi mực
nguyệt trôi tiêu điều

hồn phong êm ái
trần ai thơ ngây
mộng tình hé nở
thanh tao chân mày

trời hoa đất rượu
tim mềm trĩu tay
mới hôm nào gặp
một vùng cỏ say

nhạc người tiên nữ
bâng khuâng hồn thơ
hoa đêm nguyệt điện
thơ hạc bốn mùa

cố nhân chờ đợi
trang thơ vẽ bùa
bụi hồng tỉnh thức
men sầu ai nâng

ngậm ngùi  duyên mỏng
sương màu hoàng lan

 






2 nhận xét:

Nặc danh nói...

trời hoa đất rượu
tim mềm trĩu tay
mới hôm nào gặp
một vùng cỏ say,gợi ,khoái!

Nặc danh nói...

hoa đêm nguyệt điện
thơ hạc bốn mùa
hay,yêu!

Đăng nhận xét