tình ngâu

tình ngâu
hồn lạc địa cầu
trăng nửa mảnh cánh buồm rệu rã
đổ xuống hồn ai bạc núi sông
lá vàng
những cái đuôi hạnh phúc
khóe mắt khô khan thao thức tháng ngày
một mình lạc giữa phù du đợi
tầm tã mưa đời nghiệt ngã rơi
loang lổ chén say
tình ướp lạnh
ai đi xây Vạn Lý Trường Thành
chim buông bóng cất muôn tiếng gọi

mưa
dốc chân đồi sỏi đá
đêm về trăng quấn vành khăn tang
lòng cay đắng tan trong ngàn mảnh
gió xanh
con tim tung vó ngựa
hoàng hôn chìm
trăng lại mọc trinh sơ
thơm cành lá tiếng mưa buồn trong mắt
ngày nắng
hạ bút xuống chân đồi
cỏ say mướt má môi tâm sự
đêm
mộng buồn trăn trở
thầm khóc thương đời lắm bể dâu
tát nước
cơn mưa sợ hãi
giơ tay
tình vẫn trên đầu

 




6 nhận xét:

Nặc danh nói...

tình ngâu
hồn lạc địa cầu
trăng nửa mảnh cánh buồm rệu rã,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

lá vàng
những cái đuôi hạnh phúc,tuyệt,choáng,tân kỳ!

Nặc danh nói...

loang lổ chén say
tình ướp lạnh,hãi,hài ,thích!

Nặc danh nói...

gió xanh
con tim tung vó ngựa
hoàng hôn chìm
trăng lại mọc trinh sơ,hay,khoái!

Nặc danh nói...

ngày nắng
hạ bút xuống chân đồi
cỏ say mướt má môi tâm sự,hay,gợi!

Nặc danh nói...

tát nước
cơn mưa sợ hãi
giơ tay
tình vẫn trên đầu,thích!

Đăng nhận xét