trà mi

biển rượu
tiếng đàn say
trái tim mềm rũ hai lần mỏi
náo nức mùi hương
giấc ngủ xoay đầu bốn mặt
bâng khuâng đất trời
chắt chiu từng giọt thu lạnh
quán rượu
trăng gầy
nỗi nhớ đi tu
họa mưa nắng chuốc thêm cay đắng
lửa tắt
bình khô rượu
vui với ai khi giữa ban ngày
chơ vơ
bàn tay vần điệu

chợ chiều
mặt trời nghiêng chân dốc
gió thoảng
trà mi động
cảm thông
cánh buồm trắng
thi hứng vơi đầy chén rượu buông
đò chiều
sóng tiễn hoàng hôn
gió nấc từng cơn trời ngập tối
mây đùn như phun khói
mặt nước chân bèo nức nở trôi
thế cờ chênh vênh bơi lội
thiên hạ lơ láo nhìn
chim kéo nhau rời tổ
cát bụi tung hoành
chấp chới


 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái tim mềm rũ hai lần mỏi
giấc ngủ xoay đầu bốn mặt,hay,thích!

Nặc danh nói...

trăng gầy
nỗi nhớ đi tu
họa mưa nắng chuốc thêm cay đắng,hài,hãi!

Nặc danh nói...

lửa tắt
bình khô rượu
vui với ai khi giữa ban ngày
chơ vơ
bàn tay vần điệu,vui!

Nặc danh nói...

mây đùn như phun khói
mặt nước chân bèo nức nở trôi
thế cờ chênh vênh bơi lội,hay,thích!

Nặc danh nói...

thiên hạ lơ láo nhìn
chim kéo nhau rời tổ
cát bụi tung hoành
chấp chới
hãi,hài ,vui!

Đăng nhận xét