lòng trăng

lắng nghe
hồn bể dâu
bàng bạc trường giang cuộn sóng
ai thức cho cánh buồm rạo rực
ai ưu tư cho lệ nhỏ trên thềm
thời gian đốt
cháy luồng giao cảm
nghĩa địa vắng chân người
hồn đau chờ đời mở cửa
hồi chuông nghẹn
nốt nhạc vỡ trên môi
giấc mơ lùi vào bóng tối
mưa phùn
bốc men mùi hiu quạnh
chợ dẻo cao
mấy con ngựa đứng chờ mùa xuân tới

nửa đời
cỏ say nắng
nhịp sông uốn khúc chơi vơi
nắng dốc chân đồi ai đuổi
khóm trúc
nửa hồn gianh
gặp nhau
trăng cười vô đối
có phải em nàng công chúa nhỏ
nửa mùa xuân hoa ngọc môi ngời
nhựa sống tràn vai hồn tỏa sáng
cả một đời trong trắng lung linh
không
dòng sông
thi tứ đẹp
hoa lê tìm giọng vàng anh
dặm sáng
lòng trăng tỏa bóng

 



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nghĩa địa vắng chân người
hồn đau chờ đời mở cửa.lạ,hay!

Nặc danh nói...

khóm trúc
nửa hồn gianh
gặp nhau
trăng cười vô đối,hãi,vui!

Nặc danh nói...

hoa lê tìm giọng vàng anh
dặm sáng
lòng trăng tỏa bóng,hãi,thích,đẹp!

Đăng nhận xét