vẽ cuộc đời

tro tàn
mười đầu ngón tay
ý nhạc xa xôi mời gọi
nửa cuộc đời mây khói
hoa đèn
trăng đỏ mặt thơ ngây
vũng quý tuyết mây ai chờ đợi
chiêm bao nguyệt gợi một đôi lời
vẫn thích bế bồng trăng vào cửa
phớt đôi gót lụa nhựa tràn tay
nậm vò
hương rừng tỉnh thức
mặt trời nghiêng
sông nước lao xao
giữa đôi hàng chữ đêm sinh sự
một chút thần giao rượu ngọt ngào

nhổ neo
thuyền trôi mặt sóng
hai người hai bóng
mộng trơ vơ
đăng trình
ngược xuôi thế kỷ
mặt đất hư vô gió bỏ bùa
bẽ mặt
gửi hồn xa xứ
lang thang sông nước lưu đày
bâng khuâng bóng chiều cô đơn lẻ
nói gì đây
khóm trúc xanh bạc lá
chắt chiu một chút từ bi
giai nhân thi sĩ đời đong lệ
quả báo nhãn tiền
hồn lưu luyến
kiếp trôi

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

hoa đèn
trăng đỏ mặt thơ ngây
vũng quý tuyết mây ai chờ đợi
chiêm bao nguyệt gợi một đôi lời,gợi thích!

Nặc danh nói...

vẫn thích bế bồng trăng vào cửa
phớt đôi gót lụa nhựa tràn tay,hãi,nghiện!

Nặc danh nói...

giữa đôi hàng chữ đêm sinh sự
một chút thần giao rượu ngọt ngào,tuyệt,mê ,thích!

Nặc danh nói...

hai người hai bóng
mộng trơ vơ,hãi,hài,hay!

Đăng nhận xét