mưa nắng tháng 5

khói biếc làn thu yểu điệu
mênh mông xa xứ đêm dài
một mảnh hồng tiên trĩu nặng
ngậm ngùi mái tóc nguyệt bay

trán nghiêng tóc thơm màu mực
hồn phong ân ái đêm dài
đời nghe trầm tư bốn bể
âm u múa thép sông sâu

gió chiều thê lương quằn quại
bạo chúa xô đổ vàng ngai
ham mê bước triều thiên ái
tiếng ai phơi phới hương nhài

nửa vành trăng xoay nhịp bước
ngập ngừng môi ngửa lưng ong
lửa thiêu trái tim cuồng vọng
buồm căng khúc nhạc nghê thường

phút giây trĩu trong lồng ngực
cung đàn nâng rượu ngân nga
ngọc ngà hoen châu lệ nhỏ
hương thơm đến tận ban ngày

tháng 5 đìu hiu gối lẻ
nắng mưa dừng lại trên cầu

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hồn phong ân ái đêm dài
đời nghe trầm tư bốn bể,thích!

Nặc danh nói...

ngập ngừng môi ngửa lưng ong
lửa thiêu trái tim cuồng vọng,lạ ,gợi!

Nặc danh nói...

phút giây trĩu trong lồng ngực
cung đàn nâng rượu ngân nga,hay,yêu!

Đăng nhận xét