rượu thần kinh

xõa tóc
tháng ngày đi biền biệt
từ thuở yêu nay đã năm mươi
trái tim đã hững hờ đêm lạnh
cho lệ tuôn rơi mệnh tủi sầu
thấm ướt trang đời
hoen ố ngày mai
để giọt yêu đương uống con đường cạn
hôm qua tình đã chết
chôn nó rồi
đào huyệt muôn nơi

dựa mây
hồn lâng lâng cánh mộng
chắp lại tim người
đốt đuốc bàn tay
nấm mồ xót thương hằn lên mấy gợn
của lòng ai trên những trang đời
lênh đênh
buổi chiều đây đó
ngược xuôi
cát bụi tung hoành
gió nấc từng cơn nhìn trời đất
nức nở chân bèo sóng đại dương
nắng mưa
hoen ố vầng trăng ngọc
tạm biệt
bến vắng nặng mây sầu
tha hương nhựa phấn chiêm bao khóc
quằn quại làn mây tơ tóc đau

         



6 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái tim đã hững hờ đêm lạnh
cho lệ tuôn rơi mệnh tủi sầu,vui,thích!

Nặc danh nói...

để giọt yêu đương uống con đường cạn,choáng ,nể!

Nặc danh nói...

hôm qua tình đã chết
chôn nó rồi
đào huyệt muôn nơi,tuyệt cú mèo,đào huyệt..muôn nơi!

Nặc danh nói...

dựa mây
hồn lâng lâng cánh mộng
chắp lại tim người
đốt đuốc bàn tay,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

gió nấc từng cơn nhìn trời đất
nức nở chân bèo sóng đại dương,hãi,thích!

Nặc danh nói...

tha hương nhựa phấn chiêm bao khóc
quằn quại làn mây tơ tóc đau,mê!

Đăng nhận xét