sóng mùa hè

nón nắng
con đường cong
mùa hè không lá rụng
xanh mặt
ngửa bàn tay
thả trôi từng làn mây suy nghĩ
vắt ngọn gió
từng giọt mây quện lại
chốn nhân gian
biền biệt những tháng ngày
chiều rơi chậm
bước chân không tới đất
len lén giấc mơ trên đảo hoang
khoảng hư vô con sóng vỗ bờ
ai cứ để gió trời đêm trơ trọi

vắng em
thơ quay lưng ra biển
khúc nhạc tình mưa chảy lang thang
thơ không còn dám ngông nghênh buổi sáng
gió thương
hoa thoáng mềm suối tóc
đêm về
cỏ ven đường ướt mượt
cơn mưa quay quắt từng giọt sương
ngã ba
sông nước gập ghềnh
thói đời âm dương phương trời lạ
tuổi học đường
giấc mơ gầy tâm sự
yêu thương dịu ngọt bàn tay
mùa hạ thắm bằng lăng tím biếc
chiều xuống
ngập ùn tiếng xe
giữa đêm
hồn thao thức
sóng mùa hè

 

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

nón nắng
con đường cong
mùa hè không lá rụng
xanh mặt
ngửa bàn tay,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

thả trôi từng làn suy nghĩ
vắt ngọn gió
từng giọt mây quện lại,tuyệt ,hãi!

Nặc danh nói...

len lén giấc mơ trên đảo hoang
khoảng hư vô con sóng vỗ bờ
ai cứ để gió trời đêm trơ trọi,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

vắng em
thơ quay lưng ra biển
khúc nhạc tình mưa chảy lang thang,thích.mưa chảy...!

Nặc danh nói...

tuổi học đường
giấc mơ gầy tâm sự,choáng ,hay,vô tư!

Nặc danh nói...

chiều xuống
ngập ùn tiếng xe
giữa đêm
hồn thao thức
sóng mùa hè
hay,lạ!

Đăng nhận xét