trầm mịch

trầm mịch
long đong kiếp người
luân hồi khổ ải người nhân thế
còn đó ai đang ngục tù si
vô minh
che đậy biển khơi
sáng tối thấy đời bão nổi
được gì cho phút reo vui
âm ỉ lời than vũng tối
sắc âm
chìm trong ảo vọng
buồn tênh mưa gió qua cầu
chống chếnh bến trời nguyệt vọng

kỷ niệm
tiệc trăng kiều diễm
chúc người đi
đeo dệt ước mơ
sóng tình ái phút giây hội ngộ
thênh thang hoài niệm
chán ngán nhịp đời
niềm lưu luyến sầu thu thêm tuổi
gió hồn nhiên
mây trào phúng
tình là những bước lơ làng
rọi xuống vùng yêu nhiều đau khổ
chán ngán giấc mơ
chơ vơ ngày tháng
mộng thần kinh

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

được gì cho phút reo vui
âm ỉ lời than vũng tối,choáng,hãi!

Nặc danh nói...

gió hồn nhiên
mây trào phúng
tình là những bước lơ làng,hay,lạ!

Đăng nhận xét