có lạnh

thâm nghiêm hoa bờ cỏ
bầu rượu ấm thơ lòng
gió ghì hoa buổi sáng
tình hé nụ mây xanh

màu mực tươi nếp giấy
gấm the lạnh hồn nhau
trăng về đêm nằm thở
mưa bay không bến bờ

vàng son con mắt gợi
lòng tự thú ngập ngừng
e dè tình hé nhụy
gió âm thầm chiều thu

thôi rồi tay lần cuối
đìu hiu biển dậy sầu
mối tình khuya tiễn biệt
mây trời ai đợi nhau

chén rượu chiều cay đắng
men lạnh hoa sen gầy
nắng mưa đời miên mải
lưu lạc sầu thêm cay

vạn dặm trời hải ngoại
chiều vương mặt bể hồng
trà mi động môi mắt
tuyết trắng lòng mùa đông

tương tư đêm trông đợi
chiều có lạnh lắm không

   

 



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng về đêm nằm thở
mưa bay không bến bờ
hãi,hay,thích!

Nặc danh nói...

e dè tình hé nhụy
gió âm thầm chiều thu,hay,mê!

Nặc danh nói...

chén rượu chiều cay đắng
men lạnh hoa sen gầy
nắng mưa đời miên mải
lưu lạc sầu thêm cay,thích,khoái!

Nặc danh nói...

trà mi động môi mắt
tuyết trắng lòng mùa đông,đẹp,thích!

Đăng nhận xét