gió tha phương
đêm mơ rượu cay đắng
gõ tay vào đời cuồng tiếng khóc
những dư âm
sương khói đêm ngày dựng mộ
mười năm theo học khúc ca
trăng bàng bạc
rừng xuân tươi trẻ
suối nhạc thương mến kẻ thần kinh
ngõ lạnh mưa rơi nghiêng song cửa
cánh chim mang vác nhịp sóng đời
xuân có sang chơi vui hay lạ
tim trót nhầm trao kẻ chết yêu
đốt lửa
ném nửa hồn ra mặt bể
nhịp vàng xưa sóng đánh tả tơi
đập cho nát vụn men chếnh choáng
hòa điệu muôn nơi xác rã rời
duyên kiếp
mặt trời hoang đảo
tràn thơ đẫm lệ rộn nhịp tim
đó đây ngổn ngang suy tư mỏi
yêu nhau nhịp sống có tràn đầy
mưa phùn
men mốc
lệ vỡ
nhạc cuồng quay
thời gian ai nhốt trên hoang đảo
khói sương mờ kín bạc thu buồn
4 nhận xét:
gõ tay vào đời cuồng tiếng khóc,hay,lạ,thích!
xuân có sang chơi vui hay lạ
tim trót nhầm trao kẻ chết yêu,hay,thích!
đập cho nát vụn men chếnh choáng
hòa điệu muôn nơi xác rã rời,tuyệt ,hay ,mê!
thời gian ai nhốt trên hoang đảo
khói sương mờ kín bạc thu buồn,tuyệt hãi!
Đăng nhận xét