gối tay

nắng đầy mồ
làn sương bàng bạc
ai đi xa
mang nỗi nhớ nhiều
hoa thay lá
niềm đau vụt cháy
lặng như tờ
mộ bãi tha ma
trong khuya khoắt
tiếng nghe thêm lạ
hoa lung lay
xương thịt rữa ra
không gian vắng âm nhạc hoàng yến
nhiễu phủ tang thương nặng bước đường
tình như cánh én nghiêng dao động
vũ trụ hồn đi  người khuất di

tiếng mưa
lệ đầy thuyền
vụng tình đời trôi hồn vỡ lở
bập bùng sông nước nhọc đời trai
gió hoài tố
tình mỏng manh
sương rơi trên lối cỏ khuya lạnh
rầu rĩ thê lương giun dế thương
đáy sông
bầy sao ngơ ngác
trăng lên
gió môi hường
đường trần muôn dặm tiên gặp mộng
thói đời đen bạc chuyện ễnh ương
sông nước tiêu sơ lòng ngậm đắng
đắng cay cay đắng chén dư thừa
nắm tay lần chót thuyền trôi dạt
đêm về đối mộng hận cao lâu

   



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tiếng mưa
lệ đầy thuyền
vụng tình đời trôi hồn vỡ lở,lạ,khoái,thích!

Nặc danh nói...

sương rơi trên lối cỏ khuya lạnh
rầu rĩ thê lương giun dế thương,hay ,thích!

Nặc danh nói...

đường trần muôn dặm tiên gặp mộng
thói đời đen bạc chuyện ễnh ương,choáng,gợi,hãi!

Đăng nhận xét