đập trăng trên đá

ngày xế
hơi thở dài
cơn mưa trắng phố
bằng lăng khe khẽ cánh rung rinh
hồn nhiên giấc mơ về ngơ ngác
ghé mặt vào mưa nghe từng đàn vó ngựa
ngây dại
mắt xuân mơ mộng
trăm miền thả ước mơ
ngây ngất hương đêm trôi lặng lẽ
cất suy nghĩ
lục tìm kỷ niệm
tháng năm ngày cũ bỗng đi về
vết son nụ hôn hỗn độn
gói lại ký ức
chuông ngân văng vẳng tiếng dồn
ríu rít giọt sương trên đá
yêu chênh vênh
bốn mùa hoa cỏ dại
ghép mảnh yêu làm đẹp trăng rằm
tình giông bão trái tim mệt mỏi
cô đơn bên ngưỡng cửa
tình còn đọng lại nỗi đau
xuân qua thu về trong đáy mắt
đêm khuya khoắt
lấp lại khoảng đầy
đập ánh trăng tràn
khắp thế gian







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét