đâu trở thành hiện thực

đêm hao gầy
trăng treo nửa mảnh
đợi chờ hơi thở tách đôi
ước mơ gục đầu trên gối
những hy vọng
không trở thành hiện thực
đêm về chôn giấu niềm tin
hạnh phúc mong manh trái tim khép cửa
khập khễnh giữa đời nụ cười đau nhức nhối
trước biển
đá cô đơn nhỏ giọt mồ hôi lạnh
hoang vu bến bờ
đêm
cố níu kéo nằm chờ
khúc uyên ương thương nhớ
nhựa sống
yêu nên bước vào mộng
trăm năm tơ tằm
chiều một bóng đắm chìm trong suy tưởng
đi qua thời gian
tháng năm rơi xuống hố
những cảm xúc hững hờ 
rạn nứt mặt trời
lạnh lạnh bình minh
gió vẫn vô tình xô không gian đổ vỡ
nghiêng bầu trời

lận đận hoàng hôn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét