lặn lội đi tìm

đêm rừng
quanh năm gió hát
lặn lội tìm mây
ai dẫn mặt trời đi ngủ
suy nghĩ quện vào nhau
có khi nào mặt trăng lẩn trốn
góc phố
niềm vui chợt tỉnh
khắc thời gian đàn mơ
tiếng rao lạc vào bóng tối
khua khoắng trên môi
chút men hoa sầu nát nhụy
ngã ngả vô thường
bốn phương rộng tròn duyên mỏng
lời bài hát
thơm như cánh bướm
hương xưa
vạn đời duyên mộng
kỷ niệm quay gót thời gian
dạo đời cho nhau cay đắng
giơ tay
giũ đời phiền muộn
yêu nhiều dẫu nắng hanh hao
mùa xuân
con gái hát
hoàng hôn bên bờ huyền hoặc
ngợp vần mây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét