hồn bể dâu

những dấu vết
âm u đời lạnh
hồn bể dâu hát điệp khúc ly sầu
trăng già
người cất tiến cười
phá tan nghĩa địa rách đời ôm nhau
sóng biếc
nổi trôi dòng suy nghĩ
đêm về mộng mị trên cao
nét phấn son gấp nếp từng hơi thở
hái nụ trăng non ướp đêm rằm
ngày khao khát
tan loãng mặt trời mọc
tình chớm duyên giấc mộng lưa thưa
giơ tay níu lũ mây tuấn mã
dựng không gian xếp lại bão giông
âm u
mộng không tròn ngà ngọc
bến tâm tư sụt lở đôi bờ
trăng xõa tóc dung nhan ngừng
hơi thở
khao khát ngàn năm loãng nhạt chân trời
thời gian chết
hồn người trôi nổi
mặt trời không tỉnh dậy ai ơi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét