bồng bềnh trăng gió

đêm buồn
điệu nhạc ly tan
dế giun khóc thiên uẩn ức
gió được mùa
vầng trăng ớn lạnh
sao đổi ngôi nuốt từng ánh chớp
cơn mơ tối đen
nỗi buồn vò suy nghĩ
ba lô vụn vỡ nát nhòa
những mảnh tình xếp bầy trang giấy
đêm ngồi
ru cái lạnh
bồng bềnh gió trăng
mở trang ký ức
liễu gầy xõa tóc phong sương
lối quen nửa hồn mưa gió
bồn chồn vó ngựa
đục ngầu thị phi
chuốt sợi tình
cuồng phong ba nổi loạn tinh cầu ngả nghiêng
ngang trái
chim vỗ cánh yêu
quay quắt phù sa trầm tích
nhợt nhạt buổi chiêù
nhu mì cát bụi
gió rụng
thơ nghiêng cánh yêu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét