sương mộng

giọt sương mù
hoài câu vọng tưởng
cỏ mềm
ngại lối chân sang
nỗi buồn vỡ đầu sông cạn
trăng lữ thứ
mộng mị tình thiên lý
thiên hà buồn tủi mấy mùa qua
giữa mây mù nụ hôn không bến đỗ
đưa chân ngáng cơn mưa trẻ
ôm thác nước ngủ trưa hè
linh hồn lạc vào mây trắng
hoa tiên nữ
thiên thu vọng niệm
ngọn vân tường ngả nghiêng
hoen rỉ đôi bờ sương khói
kiếp người ủ rũ
tai ương quay cuồng
đắm đuối bến đài kỷ niệm
đêm đông u lạnh
mỏng manh tơ tình
đời vàng úa vần thơ loạng choạng
mơ hoang
ngủ trên nhành lá
lộc đầy sương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét