bóng đổ

trăng ngã
mặt hồ lặng sóng
giọt thời gian khô
thiên đàng vẫn say giấc mộng
nhớ nhung
biển rộng hao gầy
phấn hương phù dung chảy ngược
đóa xuân thì
em về bên ấy
gấp lại thời gian trôi
thu tang
gió lạnh hư vô
vùng sáng tối nhuộm vàng quá khứ
nhánh vô thủy khởi buồn muôn tuổi
thu phong
gõ nhịp đau thương
vô thường lung lay nhịp sống
làn thơ trắng
vượt sang đèo thơ mộng
vui nắng chân không tĩnh lặng hư vô
trong đêm tối thắp ngàn sao viên miễn
bóng đổ
thắp đài kỷ niệm
cho cỏ xanh lòng cho gió thiên hương
cho sương khói hết mập mờ bóng phủ
khuấy động
tơ tình vạn mối
trèo lên đỉnh u huyền thác đổ tay lơi
đêm thung lũng thời gian hấp hối
ớn lạnh
vô thường dạo chơi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét