chim khách không về

hương thừa
xế chiều nắng lửa
ngã ba tình quạnh hiu
gió vỗ bờ cát trắng
tình yêu vàng rực
lửa đốt ngọn nghĩ suy
nỗi niềm kết thành ngọc đá
lối xưa
cô miên hò hẹn
đàn nguyệt
nửa kiếp rong chơi
bờ bến khuất dập dềnh sóng nước
trái mùa
chim khách không về
sụt sùi mưa lên mộ cỏ
đi thuyền
rong phố bán túi thơ
chỉ thấy gió và hàng cây lá đổ
đêm
chờ trăng lên hái
ôm gọn trong lòng tình mơ
nở một nụ cười
ngân hà thơm tho mời mọc
nâng cánh bay
sao vờn mặt đất
tình say







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét