lá mỏng

gió mệt
mây thủy tinh mộng
bến sông suy nghĩ ồn ào
bóng tà dương lấy đi vần điệu
môi ấm
tình triền lá mỏng
tay buông thõng vần thơ
giấu nét buồn vào trong suy nghĩ
xanh xao mặt trời
thu phong cát bụi
ân tình lạc điệu trăm năm
bến  sông hoàng hôn nghiêng đắm
vọng vân đài
xa nhau thế kỷ
chớp đắng cơn mưa
đêm hắt héo mỏi mòn da thịt
gió nổi cung đàn
mưa nở ngàn cánh hoa ướp lạnh
run run hai bờ
sông trong thành đục
mối tơ vò ngập ngụa vần thơ
thiên di sải dài nỗi nhớ
võ vàng năm tháng
buồn trong cõi xa xăm
hồn vẫn thức giữa đêm tảo mộ
trăng khuya mặc niệm
thiên hà lệ rơi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét