gió lay cành mộng

hồn chiêm bao
mê bùa quá khứ
hoa xưa tươi kỳ diệu mơ hồ
giấc ngủ trượt dài trên mộng
vệt mưa
kéo chân trời gần lại
lạnh lùng
thời gian se sợi tóc
trăng tận cùng không gian
mơ cho đã nắng rơi mặt biển
gió đôi bờ
tâm tư nở muộn
hoa xanh dắt nẻo đường mơ
giấc người nấp trong cõi vắng
thăm thẳm da thịt
trăm năm ràng rịt máu xương
uẩn khúc hồn vơi một nửa
cuối trời đất
biển dâng đầy khí lạnh
bánh xe mặt trời lăn
giọt lệ bôn ba kéo dài năm tháng
lộc nắng
hoa hổng tỏa ngọn
cành mộng lay



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét