bên kia chân trời

đêm trượt dài
dòng nước xô về phía trước
trái tim gặt lấy niềm đau
ngả nghiêng dòng đời hiu hắt
ngày đợi ngày
hồn soi bóng nguyệt
câu thơ trăm dặm kiếm tìm
thời gian già rụng rơi trước mặt
đi qua năm tháng
dâng sầu bốn phương
hồn mệt mỏi trải trên mặt đất
mơ gió
phiền muộn mông lung
không gian loãng tơ chùng đứt đoạn
đêm lạnh
trăng bơ phờ thương nhớ
quẩn quanh quanh quẩn giọt thơ tuôn
đêm tàn cuồng phong lưu luyến
tìm người kết bạn
bến kia một chân trời
thương nhớ đa đoan ngàn dặm
kêu trời
son nhạt vành môi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét