bến khóc

cơn gió xoay
ngã ba thiên đường gẫy 
run rẩy tội tình
vô minh ngoan đạo
từng nốt nhạc phiêu du
tình nẩy mầm bén rễ
đêm tối
ngược dòng ký ức
quàng mây dìu bước chân đi
cho ngây ngất đam mê kỳ dị
nửa đêm
sông ngửa mặt
nghĩa điạ bạc phơ tóc
vỗ vào đêm những cánh lạc chim bay
trầm tích lời ru
khao khát yêu đương tình tự
tháng bảy
mưa ngâu rước lệ
ngày ngả màu lo âu
quẩn quanh quanh quẩn ước mơ trụi lá
ủ mình
nỗi đau nhức nhối
nguyệt kéo dài bước chân
suối tơ huyền nghiêng ngửa
tiếng mưa
ướt sũng đêm trường
sáng leo lét xem mặt trời rụng
sụt sùi bến khóc
trời lại dầm mưa


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét