một lần lỡ dở

yêu trong hoảng hốt
cuồng si đêm đêm
đui mù thêm điếc
dạ vui yếu mềm

một lòng chung thủy
ủy mị máu xương
trần gian nguyên vẹn
tâm hồn đảo điên

cánh buồm xa mãi
cỏ dại yêu luôn
chiêm bao náo động
thiên đường bão giông

giếng hoang vào mộng
ruộng nghiêng thác ghềnh
một dòng sông khóc
xoay tròn triền miên

quanh co phố gọi
cô đơn đầy miền
đâu rồi tiền kiếp
ngọt bùi ái thiên

chim bay xứ lạ
đốm cỏ mong manh
một lần đã lỡ
kết tụ không thành

tháng năm lỡ dở
đêm tàn giấc canh





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét