đâu rồi cuộc yêu

khóc mưa
giọt lệ sầu bờ cỏ
trái tim rơi tự do
vẫn gượng cười sống nốt cuộc đời đã hẹn
có đôi lúc
hạnh phúc buồn ngủ gật
lận đận năm tháng vòm trời
kiếm tìm cầu vồng ẩn hiện
phù du số kiếp
ước mơ nhẹ như mây
khúc hát cũ trái tim yên ngủ
niềm kiêu hãnh
bồng bềnh dâu bể
tiếng cười vỡ trong đêm
trở về
góc phố thân quen
chông chênh bước theo chiều gió
đi tìm
tình trong cô đơn
có hoa cỏ vàng mười bảy
nỗi buồn nghiêng chén
uống tuyệt vọng giận hờn
để sóng đánh say quên hò hẹn
đủ rồi
mười hai năm tháng
đâu rồi cuộc yêu



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét