tả tơi nhịp đời

mảnh tình trần  trụi
cõi mộng ba sinh
u buồn ngập lối
còn trơ chút tình

tháng đau quằn quại
năm dãi bóng hờ
càn khôn vật vã
thơ nằm ổ mơ

yêu thương ngàn dặm
ru lòng ngàn hương
nụ cười ướt đẫm
đau thương cội nguồn

quẳng đời bên suối
vời vợi thiên hà
viển vông biển rộng
tơ lòng phủ sông

chơi vơi gối mỏng
lỗi nhạc xuân thì
gió nào nhịp sóng
mây nào kiếp rong

giọt mưa trần trụi
nắng khoác áo vàng
lạc đời vũng tối
thiên đàng chơi vơi

sáng ra gió mỏi
tả tơi nhịp đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét