thấp thoáng thiên đàng

chiều nghiêng
biển lòng không đáy
những khóm mây choàng áo mỏng
nốt nhạc dang cánh bay
mộng lớn lên phủ chân trời đang tối
mùa xuân
hoa trổ lá
suy nghĩ xanh da trời
bày biện tinh thần thắp lên ánh nguyệt
cô độc
hoa đăng chờ mộng
dòng nước chảy bơ vơ
thời gian trôi ngủ bên chân sóng
đêm
tìm đường hò hẹn
nơi xum họp bầy sao
những cuộc tình chìm trong bóng tối
hờn ghen
hành tinh rung nhè nhẹ
ly rượu tàn trên môi
vị đắng đêm màn sao rơi rụng

cánh chim
đôi bàn tay ngà ngọc
vỗ vào mặt trời tim rụng trăng rơi
lửa thiêu đốt
gục đầu hạnh phúc
thấp thoáng thiên đàng





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét