tan chảy bên người

điêu đứng
mặt trời ghen mùa hạ
giữa ngã ba đường một hố chông
thâu đêm
nỗi buồn rả rích
người đi nhắc về thuở kiếm cung
đêm say
uống no khờ khạo
đắp mảnh trăng đa tình
nhớ một thời ân ái
đường vạn dặm
ngơ ngác hỏi rêu phong
lập lòe chìm trong bóng tối
đêm dịu hiền
rộn ràng hoa quỳnh nở
nín thở cơn đau
mây khuất vắng địa đàng tang tóc
gặp nhau trong tình cờ
vui giấc mơ dang dở
ngây ngất hương rừng
ngọt ngào mùa gió chướng yêu thương
réo gọi niềm đau
mưa hồng
vẫn còn đó vết thương lở loét
mái tóc xanh tròn ba thập kỷ
cưỡi trên lưng gió
xô đạp không gian
tan chảy giấc mơ người
nguyệt vọng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét