mộng bình yên

trăng mới lớn
hồn xanh như ngọc
thuyền ai đậu bến sông xưa
đêm về giật mình tỉnh giấc
thả hồn phiêu lạc đến cung mây
uống cạn
ngũ vị đời bão tố
rượu cay ai cạn chén nữa đây

nhặt mảnh vụn ghép lại tình tan nát
thơ không say hoa bay đến cung mây
cát bụi
phấn son trang điểm
chim hót gọi mùa thu xanh
bâng khuâng phương trời thiếu phụ
nỗi buồn mọc trong mắt
đi ra ngoài hàng ngang
đắm đuối ru hoàng hôn nhiêng ngả
muộn phiền
giọt trăng rơi xuống giếng
hoa trôi tìm mặt trường giang
chớp bể mưa nguồn oằn cơn núi mộng
tà áo trắng
rạng ngời trong nắng
đêm về
ủ mộng bình yên




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét