bong bóng vỡ đôi

gió lạnh
nỗi sầu hiu hắt
gửi trái tim buồn theo gió bay
yêu suốt một đời
vu vơ sợi tơ vương
góp nhặt ân tình mội lệ
hoài niệm
xưa còn đâu nữa
hồng nhan bước ngược thời gian
phố ảo vùng lên mờ nhạt
gió điêu tàn
thẫn thờ tình đơn lẻ
trăng mười sáu đẹp như mơ
ướp mọng vần thơ mới lớn
khúc điệp
chiều nghiêng nghiêng thả
đôi lứa sánh vai đi
mộng mị đôi bờ đứng đợi
đêm giông tố
trời trở quặn đau người
ai vun vớt trước cơn tình lẻ
trời sụt
đất lún
giấc mơ mê man
giọt nước mắt đêm về nuốt ngược
mưa đời
bong bóng vỡ đôi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét