len lén nỗi sầu

vạt nắng
khát khao điều kỳ diệu
là ngọn gió
thổi suối lòng si mê
phiến nhớ
 những yêu chiều tề tựu 
thèm cơn lú lẫn cuộc đời
thèm mưa hồng đám mây đông mộng mị
đi trong tuổi hoa niên
bùng cuồng phong thác lửa
vỗ cánh cửa
mở thênh thang cung gió
phóng đãng nồng nàn từng nhánh hồn tươi
giữa đời
bầm đau thế kỷ
dĩ vãng xưa xua ánh mặt trời
chuyện cổ tích thắp soi tình huyễn mộng
xa nhau
nghe hồn động sóng
nỗi sầu len lén vào tim
hoang tâm sự mênh mông bở mộng tưởng
sáng
gom phiền muộn chất đầy ngăn quá khứ
những tia nắng làm tổ
rạn nứt mặt trời vỡ vụn hoàng hôn
chiều
thầm trách bóng câu
bài thơ gẫy từng nhịp điệu
thả hương theo gió
suy nghĩ vũng cô liêu




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét