yêu đen

đêm trắng
mê mải yêu đương
hoa vui buồn ngờ ngợ
truyện cổ tích ai viết chương dang dở
đâu rồi tri kỷ dấu yêu
gió lùa vào lòng lạnh lẽo
đẽo gọt
đầu thời gian nhọn hoắt
đâm những kỷ niệm tơ tình
cho con tim chết chìm mộng mị
dòng đời hối hả
dối trá nuốt thật thà
lòng người xấu như tổ quạ
quên
yêu trong bóng tối
mật đắng trộn với hoa
vết yêu chông gai nham nhở
vẫn biết
mặt trời ở xa trái tim quá nhỏ
tình là một mớ màu đen
vén bức màn
khép lại một đời mưa
hoa rung rinh sám hối
vá nụ cười lầy lội
nắng phù sinh




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét