râm ran mưa bụi

mơ xưa
cất mộng trong tay áo
chiều nhớ nắng vương rũ trên cành
nụ tình xưa ai gửi cho nhau
mùa hạ cũ ngút trong ký ức
vui buồn
không gian trầm mặc
chiều xưa vương trong đáy mắt
nhớ xa vời yêu cũng xa xôi
đêm trên ta
hoa tím buồn mộng mị
hơi thở cong vươn chín tầng mây
ngày ra
đếm mây bay trước mặt
cỏ  u sầu mặt trời tuột khói bay
yêu thương
râm ran mưa bụi
đi lễ chùa gặp phật như lai
giữa cuộc đời bể dâu sóng vỗ
tìm thấy trong tâm thanh thản diệu kỳ
góp nhặt
cơn mưa tháng bảy
nhủ lòng đừng để gió bay
chút yêu thương
là cả niềm ao ước
thắm đượm hương yêu suốt cuộc đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét