nỗi buồn rời tổ

chiều hạ
nắng rụng trong lòng
con đường thơm mùi cỏ lá
nốt nhạc xanh
bầu trời ma quỷ
chuyện trần gian mây núi cúi đầu
kiếp người ngồi trong ngõ tối
chiều rát
quanh năm nước khát
lửa đốt cháy không gian
phía chân trời linh hồn giá lạnh
trăng đóng đinh
những vì sao rớm máu
bàn tay ôm nước mắt đang trào
nụ cười mông lung vỡ rạn
cho đi năm tháng
hơi thở tát cạn bờ môi
ai đóng đinh để mặt trời bội bạc
bỏ đi rất xa
nỗi buồn rời tổ
tuổi ba mươi tiễn biệt ước mơ
trăng ướt sũng mặt trời khô héo
lắng nghe
tiếng ngọt ngào đang vỡ
khe khẽ ngượng ngùng mây trắng bay


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét