đáy đêm

sóng sầu
đồng cỏ hoang tâm sự
mênh mông tưởng nhớ giữa vườn xuân
gom quá khứ chất đầy ngăn phiền muộn
chùm cô đơn hồn động sóng đêm dài
miết mải
mưa xuân tâm sự
giọt sầu tí tách nỗi đau
vườn cổ tích sáng trời quá khứ
ngày ra mưa nắng đụng đầu
hong thơ
nhớ về cố quận
vách tường kia chiếc bóng cũng đau
thắp ngọn nến nhạt nhòa huyễn mộng
cằn khô trái đất níu chân người
không ranh giới
hỷ thần đêm cuồng nộ
vàng son vành vạnh triền môi
bao đau đớn nấp trong bóng tối
gió giật buồn tênh cổ tích thôi cười
mùa động
không gian nhiễm bụi
tâm sự dở khóc dở cười
nỗi sầu chết trong trận mạc
đáy đêm
vỡ niềm tin tan tác






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét