đêm đang vỡ

đường vạn dặm
tình si hóa đá
thời gian giá lạnh tro bay
cát bụi vui đời mấy khổ
hồn bay tình vẫn dư thừa
trằn trọc
đêm rụng bàn tay lạnh
chiêm bao khóc chăn gối bùi ngùi
mơ ước trở thành xa xỉ
ôm trời quá khứ dần trôi
đêm lặng
những chiếc hôn tha thướt
cửa sông bóng trăng tròn
phát hiện bốn mùa xanh mượt
biển dâng giao cảm khôn nguôi
lửa cháy
lòng người nóng bỏng
giấc ngủ lặn vào đất
tiềm thức bật tiếng cười
bao thương nhớ chất trong hoài niệm
chiêm bao
mây bao phủ
từng giọt thời gian rơi
gố rễ nảy chồi
đêm đang vỡ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét