phù sinh

gió sương
phôi phai thiên hà mộng
thu tàn biển động trào dâng
tình rơi
dáng hoa dâng đợt sóng
viễn mộng bay theo nhánh tơ hồng
bờ vắng lặng
nhật nguyệt đồng điệu
nhặt góp thời gian tương cổ rừng sâu
dấu tích trùng lai bốn mùa tàn lụi
cho vân đài bóng đổ thiên thu
sợ hãi
đêm mỏng mảnh điêu tàn
tiếng vang vọng rơi đêm nghĩa địa
góc khuất
những linh hồn chụm đầu đánh bạc
râm ran điệu nhạc dế giun
cóc nhái kêu đời khổ mãi
giọt sương
chút hơi tàn đọng lại
trần gian hụt hẫng tình người
trăng trôi cuối trời mệt mỏi
thơ gẫy cánh
chơi vơi hồn người
lắng đọng phù sinh




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét