rượu trên mi mắt

bốn mùa đi
những mong đợi bỏ quên
dòng sông quặn mình bồi lở
gió ru
giấc mơ trưa giật mình năm tháng
trên sông lục bình trôi
chiều êm ái
bơ vỡ lữ khách
hoa gạo rưng rưng rụng cánh ven rừng
con đường nhỏ bụi phủ mờ gót đỏ
bồng bềnh nghiêng cánh hoàng hôn
tình lạnh
gió đùn quanh mây trắng
lay lắt chân trời
hiu quạnh ngẩn ngơ
đêm trắng
suy nghĩ màu đỏ quạch
trăng mang bầu tháng sáu
bình rượu nghiêng
thơ đứng cúi đầu
mịt mùng bốn phía đêm trao tặng
giật mình mộ khóc
đoàn chiêng trống dế giun vào trận
đom đóm bay
thơ say
lất phất tình run rẩy
ngà ngọc phơi bày
sướng họa
rượu rơi mi mắt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét