qua rồi năm tháng nhớ nhau

người xa vắng
tiếng đêm về gõ cửa
sương khuya khuấy động bên thềm
lỗi hẹn
phút giây tha thứ
xóa hết ưu phiền hồn kẻ điên
tình đến
 tình đi
 tình tuyệt vọng
qua rồi năm tháng nhớ nhau
thuyền mộng lạc ngoài châu báu
âm vang đồng vọng tiếng tơ sầu
biển sóng
day dứt đời dâu bể
đêm về trời đổ mưa ngâu
duyên tình bến bờ xa vắng
còn nhớ hay quên
tỉnh mê tình khởi
khúc nam ai vằng vằng nỗi niềm
trĩu bên lòng thời gian rơi từng khúc
người hỡi người còn nhớ hay quên
vợt nắng
lửa nung lòng vũ trụ
hương tình rực chói trong tim
đêm trang sức phô
bày ký ức
hong tình yêu đượm cháy rực bình minh
hoang dã
không gian xanh mượt
hơi thở quấn quýt ý tình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét