những hạt mưa khô

mây trắng
ngỡ đàn trâu bạc
đi gặt nắng chân trời
mùa hạ đầy hương
tóc xanh cồn cào rạo rực
cù lao xanh
những cành trăng thức
trời đất trẻ
đất vỡ mùa hoa
nhớ
đại dương dài rộng
trăng đi bốn mùa
bước âm thầm kỳ diệu
trời diễm mộng hương thầm cung phố
chơi vơi ngọn lửa
mưa giăng hạt buồn khô
thu phong khóc tâm tình ngồi cửa
đâu rồi một nửa
mộng không bến bờ
người xa vắng gẫy nhịp vui khi trước

cuộn tròn hơi thở
mộng hỏi thiên hà
tình chưa mơ mà mịt mù ủ rũ
thương nhớ
ý hư vô


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét