linh hồn cười

tiếng mưa đêm
nguyệt sầu cung cạn
đẩy nhịp thở xa nhau
giọt nước loang trong bóng tối
đêm huyết dụ
miên man dòng vọng tưởng
đầu gối bến mơ
nhớ về thưở xa xưa ấy
thả trôi cành ngọc
cho kỷ niệm rêu phong
cho trăng tàn chết trong đêm vắng
bóng đời
xanh xao mùa thu rạn
thiên đàng ngàn xa cách
lao đao bến đời
thơ rơi
những tơ tình thi nhau vay mượn
hệ lụy
thời gian muôn ngàn gió chướng
khập khiễng nguyệt sang sông
bỏ cuộc đời
vui buồn cát bụi
khuấy động mơ tiên
thiên hà vòng tay âu yếm
say
phấn hương vô tận
linh hồn cười


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét