bốn bề gió nổi

đêm dai dẳng
bảng lảng nghĩ suy
dãi dầu suy nghĩ
bầu trăng
cánh đồng rặt trắng
nhởn nhơ tiếng dư thừa
xôn xao khúc xuân xanh tơ liễu
thả thơ
bước đi vô định
những dinh thự bến mê
mộng tha thướt êm đềm ả óng
trăng ngà ngọc
thả truồng đêm tắm
ngất ngây si cuồng
bến tiên
ngày
mưa nghiêng trước mặt
ngọn nến mặt trời leo lét
bức rèm mây u tối màu tang
mịt mùng
gió trời thổn thức
tình ngâm rượu
vết thương đa cảm
những mảng mây gói đời mệt mỏi
vịn vào ánh sáng
đứng dậy bước đi
bức tường không gian đen trắng
bốn bề gió nổi
sóng đoạn trường



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét