xa rời ước mơ

giấc cũ
gối mộng chông chênh
bến xưa mặt sóng hằn mây trắng
thuyền viễn mộng
tình đi ra cửa
đôi tay giăng trời mây
cả sông núi trong vòng tay nhỏ
khung chiều
mây bay đường phố
chiều dài suy nghĩ bến xa
nhịp thở đẩy sầu lên cung nhớ
bước chân mềm
giăng tay che nắng
miền vọng tưởng triền miên
trăm lối khuất nửa trường xuân âm hưởng
âm thầm khăn áo
tiễn biệt dư âm
mộng tan tác giấc mơ trăm mảnh
hương phấn
mùa hạ lên ngôi
khúc giao thừa chợt đến
giọt nước mắt đa màu
xa rời ước mơ





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét