vòng quay

lửa cháy
nóng ran tiềm thức
mặt trời say thuở ái ân
sợi nắng sắc yêu nhau chẳng muộn
chiều rong
chim làm ra gió
bốn bể mênh mông
hoàng hôn chết đê mê cát bỏng
đi vòng quanh
tiếng ve xoay trời đất
chiếc võng quê hương rạo rực vàng son
giữa trời tiếng thu trong vắt
sống một đời
bóng lạnh hồn đơn chiếc
chân khí nơi đại dương
hơi thở gầy chén yêu bạc nhược
cõi trên
thiên đàng chảy máu
Chúa đứng khoanh tay
trăng ướt cánh dặm đường mưa gió
hướng không gian
mộng bâng quơ bên cửa
biết đi về đâu vũ trụ dấu chân người
lửa còn cháy bên này trời đất
quạt hồng
khao khát vòng quay




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét