đêm ngàn

rừng say
sững sờ mái lá
trăng đầu hạ
rãi vóc pha lê
đêm rộng
người điên đi tìm mộng
miền không gian đồng trinh
bãi cát trắng
chòm sao thả ngọn
cầu nguyện tuổi thơ đoàn viên hẹn hò
nhập hồn gió tuyệt ly sầu cổ
tiếng tơ reo tha thiết vang dầy
chuỗi cười
cao hơn vũ trụ
tiếng rừng thơm đêm vắng hoang vu
cỏ lay
tiếng yêu thương loài thú
dập dìu mảng nhạc suối tươi
hồn mộng
kinh không vũ trụ
gối đầu lên ngân hà trôi
tảng băng trắng tấm lòng trinh trắng
sững sờ yêu ngây ngất trăng cười
khúc hát
chơi vơi hồn vũ trụ
đêm ngàn
mộng nở đầy hoa



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét