thanh thanh hoa cỏ

cỏ mộng
sương mỏng trên cánh bướm
giật mình gió uốn lưng cong
hương đưa sắc đào hoa mơn mởn
hớ hênh phố chợ
ca hát đón xuân tươi
ngàn tia nắng vui cười khắp nẻo
đêm
trăng sao gọt đẽo
tiên nữ chẳng xum vầy
tình sầu thêm u tối
lãnh đạm
hồn người thù hận
hoang hoải bến bình minh
sầu hoảng hốt cỏ cây đau đớn
chuỗi ngày xanh
dĩ vãng huyệt chưa thành
đêm nắng chết hồn người nhuộm đỏ
tuổi đôi mươi
nụ cười nửa giận
trăng mềm như tơ
giấc mơ cuồng cánh thơ tung cánh
 gió yêu
cuộn tròn ngày tháng
đêm vũ trụ
thanh thanh hoa cỏ
mộng dư thừa




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét