bí ẩn thời gian

cơn mưa cuối mùa
lời thú tội mỏng manh
phương chết
giữ nguyên màu nhức nhối
tuổi trẻ đi qua
mùa thu già trước mặt
nước mắt vo tròn
đêm đỉnh màu đen
hoa chưa nở
tim đầy đọa nông nổi
cô đơn buông bát ngát buổi chiều
dạ thức
đêm trói hồn buồn bực
bí ẩn thời gian
khờ dại trong trẻo quá
cát trắng một thời lặng lẽ về khơi
chiều tha thiết
nắng lên từ ngọn cỏ
nhạy cảm cuộc đời
nghiệt ngã ước mơ cơn
một cõi vô hình
chợt mơ chợt thấy
phút tư lự của kẻ thờ ơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét