sẽ sống lại

đời bạc phơ
nửa vui nửa buồn
uốn cong hơi thở
cơn mưa cuối phố
nỗi buồn co ro
năm tháng qua đi
ước mơ rêu mọc
món quà thượng đế đổi trao
nhặt trái buồn
rắc trên nền năm tháng
trong ngõ đời khắc khỏa những đắng cay
gió lạnh trong tim
hoàng hôn ôm kỷ niệm
lộng lẫy mặt trời nhức buốt bình minh
nguyên sơ màu nhớ
sông mang hồn quá khứ
bụi phủ mờ biến cố thời gian
sẽ sống lại
sẽ tuột vào vực xoáy
đêm chiêu hồn
chiều chết giữa chiêm bao
trái tim non
rơi trong bóng tối
chuông nguyện hồn
tí tách lả lơi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét